Xót xa chuyện vợ chồng trẻ vội vàng đưa con đi khám giữa trời nắng, không may gặp tai nạn và bị ông chú yêu cầu đền 3 triệu.
Câu chuyện buồn và tréo ngoe này dễ khiến các bà mẹ cảm thấy tức giận, nhưng cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa về lòng người. Nó được kể lại qua tâm trạng buồn bã của một người mẹ trẻ, sau khi mất 3 triệu đồng cho một ông chú tham lam. Hôm qua, vợ chồng chị đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng thì không may va chạm với xe của chú đi xe Spacy. Do vội, chồng chị không xử lý kịp, nhưng chỉ va chạm nhẹ và làm vỡ chỗ để chân xe chú. Chồng chị xin lỗi và hứa sửa chữa, trong khi chị chỉ muốn nhanh chóng đưa con đi khám, vì con bị tắc tuyến lệ. Họ có hơn 3 triệu trong túi, chồng chị đề nghị đền chú 2 triệu, còn lại xin lại để về nhà lấy thêm.
Một ông chú nổi bật trên mạng xã hội hôm nay vì màn trấn lột giữa ban ngày. Sau khi gọi điện định giá, chú yêu cầu bồi thường 3 triệu. Vợ chồng em đang đợi tránh nắng, bế con đến xin, nhưng chú không đồng ý và bắt phải sửa xe ngay tại quán. Khi được báo giá 2 triệu, chú lại từ chối và muốn về chỗ bạn chú sửa. Chị chủ quán thương vợ chồng em, nhưng chú gắt gỏng và đe dọa gọi công an. Cuối cùng, vì không thể thỏa thuận, vợ chồng em đành bồi thường đủ 3 triệu. Ngay sau đó, chú cùng hai người bạn chia tiền tại quán, rồi dùng băng keo dán chỗ vỡ và đi tiếp.
Vợ chồng em phải quay về nhà lấy thêm tiền để đưa con đi khám. Trên đường đi, cả gia đình đều khóc, đứa bé khan cả tiếng. Nhiều người vì quá chú trọng tiền bạc mà quên đi nỗi đau của trẻ nhỏ. Nếu là người khác, vợ chồng em có lẽ không phải mất đồng nào. Họ vừa đau buồn vì con ốm, vừa buồn hơn khi bị kẻ gian tham lừa 3 triệu. Trong cái nóng như thiêu đốt của Sài Gòn tháng Ba, người mẹ trẻ đăng ảnh con khóc không mở nổi mắt, khiến nhiều người xót xa. Vợ chồng em không cầu xin lòng thương hại, họ sẵn sàng đền bù thiệt hại sau vụ tai nạn. Nhưng ông chú bị đâm lại lợi dụng tình huống để vòi tiền, bất chấp đứa trẻ cần được đưa vào bệnh viện gấp. Thiệt hại không lớn, nhưng ông ta vẫn tìm mọi cách để bắt vợ chồng trẻ bồi thường một cách vô lý.
Câu chuyện đầy ấm ức của một người mẹ trẻ vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người. Mọi người cảm thấy bức xúc thay cho cặp vợ chồng và thương cho đứa trẻ phải chịu cơn đau dưới nắng nóng, chỉ vì lòng tham của người lớn. Đặc biệt, một người chú lớn tuổi đã thản nhiên chia tiền với bạn ngay trước mắt họ sau khi ép họ phải móc hết tiền để cho con đi khám bệnh. Dù là nạn nhân, ông chú vẫn không nhận được sự cảm thông vì cách hành xử tồi tệ. 3 triệu đồng không nhiều, nhưng lại là gánh nặng cho cặp vợ chồng. Liệu ông có nhận ra sự xấu hổ trong câu chuyện này không? Ông có thấy thanh thản khi cầm số tiền từ người khác không? Chỉ có ông mới biết câu trả lời.


Source: https://afamily.vn/nhoi-long-voi-chuyen-vo-chong-tre-voi-dua-con-di-kham-giua-troi-nang-lo-dam-xe-bi-ong-chu-ep-den-3-trieu-20190316010718014.chn